Kết thúc mối tình 6 năm, tôi cảm thấy mất đi khả năng yêu và không biết làm thế nào để mở lòng với người mới.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề về phụ nữ trên Afamily. Đây là nơi phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu - hôn nhân, mà còn về ước mơ, hoài bão và những câu chuyện cuộc sống. Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa từ Tổng đài, hy vọng đây sẽ là nơi tin cậy của chị em. Gửi tâm sự qua hòm mail phunulaphaitheafamily.vn.
Chào Hướng Dương! Tôi vừa chia tay người yêu cũ sau 6 năm và đã hơn 1 năm, anh ấy đã có người mới. Mặc dù có nhiều người theo đuổi, tôi không có cảm xúc hay muốn nói chuyện với họ. Tôi đang băn khoăn liệu có nên cố gắng tìm hiểu ai đó không.
Tôi thường chán nản sau vài ngày trò chuyện và không muốn bắt đầu mối quan hệ mới, mặc dù cảm thấy cô đơn. Tôi không có động lực để quên người yêu cũ, và dù không còn trẻ, tôi không muốn một mối quan hệ hời hợt. Thật khó để vượt qua một mối tình đổ vỡ, nhưng tình yêu có thể đến bất ngờ khi ta ít ngờ tới nhất.
Tình yêu không thể gượng ép, nó xuất phát từ trái tim. Nếu bạn chưa quên người cũ, có thể chỉ vì bạn chưa tìm được người mang lại cảm xúc thật sự. Đừng quá căng thẳng, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Xem phim tình cảm để trái tim mở cửa đón nhận, đừng từ chối cơ hội của mình. Hãy yêu bản thân và sống tích cực. Cuộc sống còn nhiều người xung quanh, hãy như hoa sẽ nở rộ và kết trái ngọt.


Source: https://afamily.vn/ket-thuc-cuoc-tinh-6-nam-toi-mat-cam-giac-voi-tinh-yeu-den-muc-khong-biet-lam-cach-nao-de-yeu-nguoi-moi-20180325193258941.chn